3 gương mặt sáng giá của đội tuyển Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2014

Thái Lan, đội đã 3 lần lên ngôi, sở hữu rất nhiều ngôi sao trẻ trong đội hình. Họ đang tập trung tối đa cho trận chung kết với nhà Vô địch 2010 Malaysia. Chúng ta hãy cùng điểm qua 3 gương mặt sáng giá, những người có thể tạo nên sự khác biệt trong đội hình Thái Lan.

16/12/2014 09:39:09
3 gương mặt sáng giá của đội tuyển Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2014

Chanathip Songkrasan, tiền vệ.

Chanathip Songkrasan đang cho thấy mình xứng đáng với biệt danh “Messi J” trên hành trình tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup của Thái Lan. Kĩ thuật, tốc độ và nhãn quan xuất sắc giúp tiền vệ 21 tuổi của BEC Tero Sasana trở nên vô cùng khó bắt bài.

Sau khi đóng vai phụ tại AFF Suzuki Cup 2012, Chanathip cùng đội U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games vào năm ngoái rồi sau đó đoạt vị trí thứ 4 tại Asian Games Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua.

Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB và ĐTQG giúp anh giành được nhiều sự chú ý từ Nhật Bản và Đức. Sẽ không ngạc nhiên nếu Chanathip rời quê hương để ra nước ngoài thi đấu trong tương lai gần.

Charyl Chappuis, tiền vệ.

Cầu thủ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis đang khoác trên mình chiếc áo số 7 nổi tiếng của huyền thoại Datsakorn Thonglao và với những màn trình diễn vừa qua, anh cho thấy mình hoàn toàn có thể kế thừa người tiền bối để đóng vai trò trụ cột tại AFF Suzuki Cup trong nhiều năm tới.

Là mẫu tiền vệ coi thoi, Chappuis đọc trận đấu rất tốt, luôn bắt được cơ hội tung ra những đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự. Anh cũng sở hữu kĩ năng bóng chết rất tốt, đồng thời luôn biết cách chọn vị trí để ghi bàn.

Từng giành chức vô địch U17 Thế Giới với Thụy Sĩ, Chappuis đang nuôi tham vọng chơi tại AFC Champions League cùng CLB Suphanburi và cao hơn nữa là UEFA Champions League, nếu anh có thể đến thi đấu tại Châu Âu.

Kawin Thammasatchanan, thủ môn và đội trưởng.

Thủ môn Kawin Thammasatchanan hiện đang là lá chắn thực sự của Thái Lan tại AFF Suzuki Cup năm nay khi giữ sạch lưới trong 3 trận và chỉ để thủng lưới 3 bàn thắng.

Mặc dù không phải hoạt động nhiều, nhưng những lúc cần thiết, thủ môn 24 tuổi luôn tỏ ra rất chắc chắn. Thủ thành đang chơi cho CLB Muangthong United cho thấy vì sao anh được gọi là “Kawin Bay” bằng pha cản phá xuất thần cú sút của Martin Steuble tại trận bán kết với Philippines và của Afif Amiruddin trong trận đấu vòng bảng với Malaysia.

Trong những năm tháng đầu của sự nghiệp, Kawin được đề cử thử việc tại Manchester United qua lời đề nghị của huyền thoại Bryan Robson khi ông dẫn dắt Thái Lan. Tuy nhiên, một chấn thương đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội lớn này.

Nguồn: affsuzukicup.com